Mẫu số chung

Thứ tư, 18/06/2014 23:14

(Cadn.com.vn) - Mới đây, một nhà báo Đức - Johnny Erling – đã đăng bài viết “Trung Quốc từng bước chiếm đoạt Biển Đông”. Johnny Erling chỉ ra rằng, Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền trên Biển Đông với cái gọi là “đường chín đoạn” thế nhưng lại “không có ý định” (hay là không thể - T.D) đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

Phân tích tình hình hiện nay, Johnny Erling tỏ ra đặc biệt hiểu rõ vấn đề, khi viết rằng: “Trong khi Trung Quốc ngăn chặn Manila tìm kiếm giải pháp pháp lý và đẩy Hà Nội vào thế phòng thủ, nước này lại sử dụng tàu vận tải ximăng và thép vào vùng biển Đông - Bắc Kinh có thể mở rộng đảo, đá ngầm và đảo san hô”...

Johnny Erling đã vạch mặt Trung Quốc thực hiện âm mưu bành trướng trên Biển Đông; nói cách khác, Johnny Erling kịch liệt lên án và phản đối những hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc cả về những mưu toan chính trị lẫn cách thức hành xử.

Nhà báo Đức này làm Thường Dân nhớ lại một hình ảnh mà nếu xâu chuỗi lại, nó khiến cho những người đang phải đối mặt với chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc một điều gì đó rất đặc biệt. Đó là hình ảnh, ngày 28-3, Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một tấm bản đồ cổ sau tiệc chiêu đãi. 

Tấm bản đồ tên là China Proper (Trung Quốc đích thực), do nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ, được một nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Điều đáng chú ý là trên tấm bản đồ này, các vùng Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu Lý không thuộc lãnh thổ Trung Quốc; các đảo Hải Nam và Đài Loan được tô màu khác với màu của những vùng thuộc lãnh thổ Trung Quốc; và quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng không hề có trong bản đồ này.

Liệu một thông điệp nào của người Đức, giữa hành động tặng bản đồ của Thủ tướng Angela Merkel và bài báo của Johnny Erling? Nhiều khả năng, đây chỉ là hai sự kiện rời rạc, không nằm trong một tổng thể chính sách nào cả. Có nghĩa là, nó độc lập với nhau. Nhưng cũng chính từ sự rời rạc, độc lập, ngẫu nhiên đó, nó phản ánh một “mẫu số chung” giản dị, dễ hiểu và quý giá vô cùng: Công nhận sự thật khách quan!

Thường Dân